Kết quả tìm kiếm cho "siêu may mắn"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1090
Giải thưởng “Dàn diễn viên xuất sắc nhất trong phim điện ảnh” của Actor Awards đã xướng tên “Sinners.” Chiến thắng này của “Sinners” đã đảo chiều cục diện của Oscar.
Bước ngoặt mới trong ngành năng lượng với loại pin mặt trời có thể 'thách thức' cả trời mưa.
Từ phòng cấp cứu đến phòng mổ, những bác sĩ trẻ ở An Giang ngày đêm hết lòng vì sức khỏe Nhân dân. Nhiều kỹ thuật khó được triển khai, giúp người bệnh không phải chuyển tuyến.
Trước sự chứng kiến của hàng ngàn người hâm mộ Trung Quốc ở Công viên Văn hóa Quảng Châu, Lại Lý Huynh đã thi đấu xuất sắc trong 2 ngày đầu tiên ở "siêu giải đấu" Ngũ Dương Bôi.
Sáng 25-2, ban tổ chức Giải cờ tướng Ngũ Dương Bôi đã thông báo kết quả bốc thăm các bảng đấu. Kỳ thủ Việt Nam Lại Lý Huynh rơi vào bảng đấu được đánh giá khá nhẹ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 23/2/2026 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Trong dịp năm mới Bính Ngọ, PV Thanh Niên đã đến thăm võ sư Đoàn Phú (ở P.Dương Nỗ, TP.Huế) và may mắn tìm thấy tập tài liệu chữ Hán quý giá ghi chép về Võ kinh được môn phái Võ ta - Hổ quyền đạo lưu giữ như bảo vật trên bàn thờ tổ lâu nay.
Đặng Thái Mạnh đang nối tiếp sự sống bằng hơi thở của một người đã ra đi và bằng khát vọng không để phép màu ấy bị lãng quên. Cậu đặt tay lên lồng ngực bảo: “Hơi thở của người bạn ấy vẫn đang tiếp diễn trong lồng ngực mình, đồng hành cùng mình trên từng bước đi của cuộc sống mới”.
Trước thềm Tết Nguyên Đán, nhiều quốc gia châu Á bước vào mùa hân hoan với mua sắm, lễ hội và phong tục truyền thống, mở ra không khí đoàn viên rộn ràng.
Công viên được xây dựng trên thửa đất hình tam giác và các nhà thiết kế đã khéo léo bo mềm các cạnh khu đất, đặt ở trung tâm công viên một quảng trường hình tròn rộng 1.800m².
Tết xanh, Tết tiết kiệm trở thành lựa chọn của nhiều bạn trẻ, thể hiện qua lối sống thân thiện với môi trường, chi tiêu hợp lý và hạn chế lãng phí trong dịp Tết cổ truyền.
Đó là đúc kết của cựu tu sĩ Phật giáo Lobsang Phuntsok, người sáng lập cộng đồng Jhamtse Gatsal tại Ấn Độ - "trường học" nằm giữa dãy Himalaya chuyên nuôi dưỡng và dạy dỗ những đứa trẻ bị bỏ rơi.